Tình yêu giữa vợ chồng không chỉ dựa vào việc có được tình yêu, mà còn cần sự đồng hành và thấu hiểu để bền vững. Đối với người phụ nữ, tìm được một bờ vai vững chắc và sự công nhận từ người đàn ông là hạnh phúc lớn nhất. Vào năm 2005, trong buổi lễ kỷ niệm Baidu ra mắt trên sàn chứng khoán Mỹ, Lý Ngạn Hoành đã thể hiện sự trân trọng với vợ, nhấn mạnh rằng cô là nguồn cảm hứng và động lực cho anh trong hành trình khởi nghiệp. Đây là câu chuyện về cuộc sống của Lý Ngạn Hoành, người từng trở thành tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.
Lý Ngạn Hoành, người sáng lập Baidu, luôn ca ngợi công lao của vợ mình, Mã Đông Mẫn, cho sự nghiệp của anh. Anh khẳng định rằng không có Mã Đông Mẫn thì không có Baidu. Mã Đông Mẫn là một nhân vật xuất sắc, vào Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc khi mới 15 tuổi và được coi là "công chúa" trong giới du học sinh tại Mỹ. Trong khi đó, Lý Ngạn Hoành xuất thân nghèo khó nhưng luôn nỗ lực học tập. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 1995 và Lý Ngạn Hoành đã yêu Mã Đông Mẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhận ra nhiều điểm chung giữa họ. Anh theo đuổi cô rất tích cực, lo lắng rằng có thể có người khác chiếm mất.
Lý Ngạn Hoành liên tục tìm lý do để gặp Đông Mẫn. Một lần, khi cô mở cửa mỉm cười, trái tim anh loạn nhịp và quyết tâm chiếm được trái tim cô. Đông Mẫn cũng ấn tượng với Ngạn Hoành; sau khi nhận lời tỏ tình, cô nhận xét anh có thần thái, kiến thức và hào phóng. Họ nhanh chóng yêu nhau và kết hôn sau 6 tháng. Đám cưới diễn ra đơn giản, không nhà thờ hay tiệc tùng, chỉ có một tờ giấy chứng nhận. Bố Đông Mẫn buồn bã khi thấy con gái cưới người mà ông cho là kém. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ đã sống hạnh phúc hơn 20 năm. Hai năm sau, Ngạn Hoành trở thành kỹ sư công nghệ thông tin tại Silicon Valley, có cuộc sống đầy đủ với xe hơi và biệt thự.
Khi Đông Mẫn mang thai, cô vợ thông minh không muốn chỉ sống an nhàn trong gia đình sung túc. Bà Lý khuyên chồng, Lý Ngạn Hoành, một nhân vật hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin, khởi nghiệp, nhưng anh chỉ hài lòng với công việc hiện tại. Sau khi không thành công trong việc thuyết phục chồng, Đông Mẫn đã xới nát vườn rau, nói rằng nếu không như vậy, anh sẽ trở thành nông dân. Cuộc cãi nhau này đã khiến Lý Ngạn Hoành suy nghĩ lại. Năm 1999, anh về Trung Quốc và thành lập công cụ tìm kiếm Baidu, điều mà anh đã ấp ủ từ thời sinh viên. Mặc dù công ty gặp khủng hoảng vào năm 2001, Lý Ngạn Hoành vẫn tìm đến vợ để tâm sự.
Bà Lý ngay lập tức trở về Trung Quốc để hỗ trợ chồng, mặc dù đó là một lựa chọn khó khăn. Giám đốc Lý cho biết nhiều phụ nữ thích sống ở nước ngoài, nhưng bà vẫn kiên quyết ủng hộ chồng. Mã Đông Mẫn đã giúp Baidu vượt qua khủng hoảng nhờ đấu thầu từ khóa và là người đứng sau việc niêm yết Baidu trên sàn chứng khoán Mỹ năm 2005. Hiện Baidu là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai thế giới sau Google. Ngạn Hoành, nhờ cổ phần công ty, đã trở thành tỷ phú và thường xuyên nằm trong Top 5 người giàu nhất Trung Quốc. Sau khi giúp chồng ổn định công ty, Mã Đông Mẫn rút lui vào năm 2007 để chăm sóc gia đình và tham gia hoạt động xã hội. Tuy nhiên, Baidu đã gặp khó khăn và chảy máu chất xám trong những năm sau đó.
Mã Đông Mẫn đã quyết định trở lại làm trợ lý đặc biệt cho chủ tịch Lý Ngạn Hoành vào năm 2017. Cuối năm đó, Baidu đã hoạt động ổn định nhờ sự hợp tác của họ. Lý Ngạn Hoành từng nói: "Tôi là chủ tịch bên ngoài, nhưng trong nhà, cô ấy mới là chủ tịch của tôi" để bày tỏ sự trân trọng dành cho vợ.
Bình luận